U23 Việt Nam thắng U23 Lào 5-0: Thắp lên niềm tin

Chủ nhật, 15/12/2013 22:30

(Cadn.com.vn) - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã vượt qua “cửa ải” U23 Lào bằng chiến thắng dễ dàng “5 sao”. Chiến thắng này đang thắp lên niềm tin cho U23 Việt Nam trước trận đấu sinh tử với U23 Malaysia vào chiều 17-12.

Trước khi bước vào trận đấu với U23 Lào, áp lực càng đè nặng lên các cầu thủ U23 Việt Nam bởi trước đó ĐKVĐ Malaysia và Singapore hòa nhau 1-1. Kết quả này đồng nghĩa U23 Singapore đã cầm chắc 1 tấm vé vào bán kết của bảng A và U23 Malaysia có 7 điểm, hơn chúng ta 4 điểm. Vì vậy, nếu không muốn sớm xách va li về nước thì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải thắng Lào, rồi sau đó thắng tiếp Malaysia.

Và cuối cùng, tất cả đã thở phào khi U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 5-0. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ hoàn hảo hơn nếu hậu vệ cánh trái Sầm Ngọc Đức không phải nhận thẻ đỏ một cách quá vô duyên ở phút bù giờ cuối trận. Chiến thắng này giúp chúng ta có 6 điểm, thua Malaysia 1 điểm. Trận đấu cuối, U23 Việt Nam sẽ phải đá “chung kết” với nhà ĐKVĐ để tranh tấm vé còn lại ở bảng A.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Trở lại diễn biến trận đấu, U23 Việt Nam có những sự thay đổi người trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền vệ Trần Phi Sơn bên hành lang phải. Việc Phi Sơn góp mặt đã giúp đội trưởng Văn Quyết có nhiều không gian để hoạt động. Ở hàng hậu vệ, Quang Hùng chấn thương và đảm nhận vị trí cánh phải của anh để lại là Đình Hoàng.

U23 Lào chơi tấn công khá cởi mở đã tạo cơ hội cho lối đá của U23 Việt Nam được triển khai dễ dàng theo ý muốn. Ngay phút thứ 7, Sầm Ngọc Đức có pha chọc khe thông minh để Hà Minh Tuấn băng xuống đối mặt với thủ môn U23 Lào nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của tiền đạo SHB Đà Nẵng không thành công. Liên tiếp sau đó, tiền vệ Vũ Minh Tuấn có hai cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng không thành công.

Cùng với chiến thắng của U23 Việt Nam, trong ngày 15-12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có dịp ăn mừng chiến thắng quan trọng từ ĐT bóng đá nữ. Thầy trò HLV Trần Vân Phát vượt qua chủ nhà Myanmar tỷ số 1-0 nhờ pha đốt lưới nhà của hậu vệ đối phương. Chiến thắng này giúp ĐT nữ chúng ta nhất bảng A với 6 điểm tuyệt đối và quan trọng là tránh được Thái Lan ở bán kết.

Càng cố gắng chơi đôi công, U23 Lào càng tạo ra những sơ hở nơi hàng thủ để U23 Việt Nam có cơ hội tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của U23 Việt Nam lại đến từ quả đá phạt trực tiếp của trung vệ Mạnh Hùng vào phút 27. Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc chơi hưng phấn. Đến phút 30, Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam sau pha đi bóng và dứt điểm vào góc cao đẹp mắt.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi đối thủ liên tục dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Khoảng 20 phút đầu hiệp đấu này, Lào ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù không có thế trận tốt nhưng U23 Việt Nam đã phản công sắc sảo và liên tiếp ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Văn Quyết (75’), Vũ Minh Tuấn (78’) và Mạc Hồng Quân (87’).

Chiến thắng 5-0, U23 Việt Nam hiện xếp thứ 3 bảng A với 6 điểm, thua Malaysia 1 điểm, trong khi Singapore đã có vé. Vì vậy, muốn vào bán kết, U23 Việt Nam không còn cách nào khác là phải thắng Malaysia trong trận đấu cuối.

Quang Hải